"Đã vội vàng ăn cơm trước kẻng, cưới thì nên trân trọng chứ đừng đòi hỏi quá nhiều"
Sau 4 năm yêu nhau, tôi không ngờ rằng vào những thời điểm quan trọng, bố mẹ bạn trai lại không chấp nhận tôi. Tôi 27 tuổi còn anh 28, cả hai đều có công việc ổn định nhưng thu nhập chưa cao. Dù tôi được anh đưa về ra mắt gia đình nhiều lần, bố mẹ anh vẫn chê tôi về vóc dáng và làn da. Họ lo lắng con cái sau này sẽ giống tôi. Mặc dù vậy, họ không phản đối trực tiếp và chỉ lạnh nhạt với tôi. Dù vậy, anh luôn yêu thương và chung thủy, điều đó khiến tôi cảm thấy đủ. Gần đây, tôi đã có bầu và chúng tôi rất vui mừng. Anh bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới, và dù gia đình anh vẫn chê tôi, họ không phản đối khi thấy anh quyết tâm.
Bố mẹ anh vẫn chọn ngày đẹp để tổ chức lễ cưới cho chúng tôi, khiến tôi nghĩ rằng họ đã chấp nhận tôi. Nhưng tôi không biết rằng họ vẫn khinh thường tôi vì đã "ăn cơm trước kẻng". Hôm qua, bố mẹ anh sang bàn về đám cưới và hỏi ý kiến bố mẹ tôi về lễ ăn hỏi. Bố mẹ tôi đề xuất 5 tráp và phong bì theo phong tục, nhưng mẹ anh liền từ chối, chỉ muốn tổ chức đám cưới mà không cần thủ tục ăn hỏi tốn kém. Mẹ anh cũng nói không cần hoành tráng, và bố mẹ tôi, vì thương con, muốn con có lễ cưới như bạn bè.
Họ bảo cưới mà bỏ qua lễ ăn hỏi là bình thường, nhưng khi tổ chức lễ cưới thì cần trang trọng để thể hiện sự trân trọng giữa hai bên. Khi bố mẹ tôi vừa nói xong, mẹ anh phản ứng thẳng thừng, cho rằng bỏ qua nghi lễ là vì nhà tôi không quý trọng con gái họ, và chỉ cần làm đơn giản vì đã "ăn cơm trước kẻng". Tôi rất ấm ức và thương bố mẹ mình, họ tức giận vì câu nói đó. Dù tôi có bầu, nhưng cũng không cần phải chịu những lời như vậy. Tôi đang suy nghĩ có nên nói với anh rằng không cần tổ chức cưới mà chỉ cần đăng ký kết hôn rồi sống cùng nhau không.


Source: https://afamily.vn/da-an-com-truoc-keng-cuoi-cho-la-may-con-doi-hoi-lam-20150109025034991.chn
Bình luận